Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Trần

Tác giả: Thiết Dương

MỘNG TRẦN

Những tiếng cầu kinh trả nợ trần
Sau ngày đổ vỡ mộng tình nhân
Vì tham cẩm lộc từ trăm mối
Để dối lòng nhau dẫu một lần
Nghĩa thắm bao giờ nơi ảo vọng
Duyên nồng mấy độ cõi phù vân
Nào hay cực phẩm miền dương thế
Cũng chỉ vùi theo dưới mộ phần

Thiet Duong _20/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Mong Tràn Giấc Điệp (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Trần Hoàn (Hồng Dương)
  • Mộng Trăng (Hồng Dương)
  • Mộng Trăng (Bac Tu)
  • Mộng Trăng ! (Hồng Dương)
  • Mộng Trăng Sao (Thiết Dương)
  • Mộng Trắng Tay (H.M.T)
  • Mộng Trang Đài (Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Âm Thầm
  • Tèo Kể Chuyện
  • Đêm Sài Gòn Nhớ Em
  • Em Sẽ La..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (753)
  • Thương 2
  • Hẹn Với Giê Su
  • 1083 - Ý Lòng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1488)
  • Hoa Nở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
©2026 - CungThuGian.com