Mong Tràn Giấc Điệp

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Anh còn nhớ bao chiều xưa ước hẹn
Ngày trở về ta vun vén niềm mơ
Đến hôm nay nghĩa đượm phủ giăng mờ
Cùng nhau dệt trải vần thơ tình ái

Em mong lắm cầu cho đời thắm lại
Câu yêu thương khát vọng mãi đong đầy
Rồi thiếp chàng số phận sẽ đắp xây
Vui thỏa nguyện lúc sum vầy êm ấm

Người có biết canh tàn ngồi suy ngẫm
Bóng hình ai cứ in đậm tim này
Cả tâm hồn khỏa quện ngọt men say
Ngàn cảm xúc đang phơi bày dạ khảm

Những hờn giận đọng hàng mi sầu thảm
Vạn nhớ nhung không dám thốt nên lời
Bởi duyên mình suốt kiếp chẳng hề vơi
Tràn giấc điệp ngập khung trời hạnh phúc.
19/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized