Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Cuối 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

LỜI CUỐI

Đã nửa đêm rồi cạn nhớ nhung
Người đi cách biệt nẻo muôn trùng
Sân buồn luyến mộng hồn trăng đảo
Hẻm vắng mơ hình tĩnh rượu nung
Chạnh nghĩ vần thơ mòn đoản cuối
Rồi lo bản nhạc rớt âm cùng
Nhưng đời vẫn thế đành thôi vậy
Tiếc cũng đâu còn buổi hẹn chung ./.

Lê Cảnh Tiến 23/08/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Lời Cuối (Cát Nhu)
  • Lời Cuối (Lê Cảnh Tiến)
  • Lời Cuối (ONLY)
  • Lời Cuối (Huyandrics)
  • Lời Cuối (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Lời Cuối (Lê Thị Thảo An)
  • Lời Cuối (Trần Như Chuyên)
  • Lời Cuối (Nguyễn Tâm)
  • Lời Cuối (TTL)
  • Lời Cuối (Thương Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Hồng Tím
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2058)
  • Chẳng Quên 2
  • Yêu Thương
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Xuân Có Về Không
  • Tình Mộ Địa
  • Biển Thần Tiên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
  • Niềm Vui Mỗi Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
©2025 - CungThuGian.com