Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Cuối

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

LỜI CUỐI

Biển vẫn mơ màng ngọn sóng lay
Thềm trăng đẹp giống cảnh ban ngày
Hương tàn ngõ muộn vần thơ cháy
Mộng vỡ sân chiều chén tửu say
Chạnh nỗi đời nghe lòng đá chảy
Buồn canh bạc ngẫm ý ai bày
Thôi đành khép vội ngày xuân gãy
Cũng chẳng mong gì đợi tối nay ./.

Lê Cảnh Tiến 17/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Lời Cuối (Cát Nhu)
  • Lời Cuối (ONLY)
  • Lời Cuối (Huyandrics)
  • Lời Cuối (Nguyễn Tâm Hàn)
  • Lời Cuối (Lê Thị Thảo An)
  • Lời Cuối (Trần Như Chuyên)
  • Lời Cuối (Nguyễn Tâm)
  • Lời Cuối (TTL)
  • Lời Cuối (Thương Hà)
  • Lời Cuối (Giọt Nắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đại Lãn
  • Tu Giữa Đời Thường
  • Kể Chuyện Cho Em
  • Có Những Ngày
  • Mùa Cải Ngồng
  • Đêm Mưa
  • Trách Kẻ Bội Tình
  • Trái Tim Chàng
  • Đại Nguyện & Tiểu Nguyện
  • Tôi Vẫn Đợi Mặt Trời Lên ( I’ve Been Waiting For Sunrise)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
©2025 - CungThuGian.com