Lời Cuối

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nếu có một mai khi tôi phải chết
Xin người hãy về kể chuyện đời tôi
Nghe tiếng kinh đêm xa xôi bồi hồi
Để hồn rời xác đi không lưu luyến

Đây kẻ cô đơn tâm còn xao xuyến
Sống kiếp phong trần bao chuyến trả vay
Từ lúc trót sinh trên thế gian này
Trăm bận gian nan buồn thân lữ khách

Độc bước tha hương vai mang thử thách
Bốn phương là nhà chẳng trách số duyên
Co ro tìm quên trong bóng đêm huyền
Mai đường muôn nẽo truân chuyên nào sợ

Rồi đến công danh rủi may cái nợ
Lận đận bềnh bồng tợ sóng nhấp nhô
Vuốt sợi tóc khô lạc hướng hải hồ
Phận đời đen đủi ai tô ai vẽ

Ta nhắn lại gì cho ta riêng lẻ
Ôm trọn khối sầu san sẻ thế nhân
Một cuộc từ ly bên kia mộ phần
Khắc trên bia đá nghìn thu gối chiếc !

02 - 25 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized