Mộng Tình

Tác giả: Hồng Dương

Vườn ai ngóng đợi trăng xưa đó
Có hiểu trong lòng ngõ vấn vương
Cơn gió động làn sương trắng ảo
Ánh trăng gầy đến báo mùa thương....

Em đến như tình thu diệu lạ
Để hồn lơi lã bến trăm năm
Em hiền môi đỏ hòa trong nắng
Đôi mắt nhung đen nhìn lặng câm

Dạ khúc nghê thương hồn dược thảo
Nhân duyên tiền kiếp quá mơ màng
Cho thu vàng võ thêm sầu lá
Lỡ chuyến đò sang chuyện lỡ làng...

Em đến tự tình hương thấm đưa
Tóc bay huyền diệu tựa mùa xưa
Ngọc rơi hương mát bàn tay ấm
Để mộng tình anh quyện gió mưa..

Hôm ấy hồn anh sao lạc mất
Để tình ngơ ngẫn mái xa mù
Hồn anh tuyệt vọng theo màu tuyết
Tiễn biệt thu tàn vọng tiếng ru

Thoát kiếp tình đau giọt lệ rơi
Thời gian đi lạc giữa dòng đời
Hôm nay vô tình em vừa tới
Cùng với cơn mưa ướt giữa trời

Nghe lá thu rơi giọt nắng trao
Để nghe tim khóc mộng chiêm bao!
Thực thực hư hư lòng giông bão
Giấc mộng Nam Kha bỗng thét gào

Tim mở ngõ vào dể mộng mơ
Hồn trăng xinh mộng ước trời thơ
Thu vàng say mộng như ngừng thở
Hạnh phúc bên nhau mãi đợi chờ

Xuân đến hương hoa giấc mộng xanh
Ngọt ngào thơm bóng nở long lanh
Thiên đàng mở cõi lung linh ngất
Cúi đầu em khóc nát vai anh...

Quả cau nhỏ lá trầu xanh thắm
Dây tơ hồng, môi thấm nên duyên
Trúc mai như dáng tiên trên núi
Mây trắng trời thu đến cõi tiên...
Chưa phân loại
Uncategorized