Mong Tình

Tác giả: Hoàng Hiện & Nước Mắt Pha Lê

MONG TÌNH


( Bài thơ đối ẩm giữa Nước Mắt Pha Lê và Hoàng Hiện .
Khổ 1,3,5 là của Nước Mắt Pha Lê :
Khổ 2, 4, 6 là của Hoàng Hiện )


Nghe qua chua chát làm sao
Tình chưa đỗ bến nghẹn ngào xót xa
Mong ngày gần sẽ không xa.
Duyên ai tươi thắm nở hoa cuộc tình


Anh mong từ thủa sơ sinh
Đến nay cũng đã bình mình xế chiều
Vẫn đời đơn lẻ cô liêu
Thương anh em hãy nói điều anh mong


Điều gì mà anh đợi trông
Hay là anh đã trong lòng nhớ ai
Em đâu phải người mối mai
Thôi anh ở vậy cho ai chết thèm


Tỏ tường em bước vô xem
Rằng em sẽ thấy ai thèm chi anh
Tâm hồn vẫn một màu xanh
Tim hồng thảm đỏ lòng anh đang chờ


Chờ em chờ đến bao giờ
Đến khi tóc rụng mắt mờ còn đâu
Em đây khuyên anh một câu
Yêu ai cưới lẹ thôi sầu anh ơi


Chữ sầu gắn với cuộc đời
Tóc thời đã bạc người ơi lâu rồi
Thôi đành ôm phận nổi trôi
Phiêu du nốt quãng xa xôi đường trần


Đồng tác giả : Nước Mắt Pha Lê & Hoàng Hiện : 27/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized