Mộng Tan.

Tác giả: VUHUNGVIET & VANBA65.

MỘNG TAN.
Sông ân sóng vổ ngập trùng khơi.
Biển ái gió dồn khóc nghẹn lời..
Má thắm giờ đây đang rủ rượi.
Môi hồng buổi ấy hết xanh ngời.
Thân trai trăm hướng luôn đi tới
Phận gái một phương mãi đứng phơi
Sắc nước hương trời tung phất phới
Mộng vàng héo úa đã tan rời.
VH.

MỘNG RẢ RỜI
Biển ái lăn tăn sóng bủa khơi
Thuyền tình rẽ bến cũng im lời
Lòng khô kẻ ở luôn rười rượi
Dạ mướt người đi mãi lộng ngời
Đã hết cơn mơ tan biến đợi
Đâu còn đoạn nhớ rã tàn phơi
Bườm dương gió cuốn bay phơi phới
Lệ đổ sầu rơi mộng rã rời...
VĂN BA .
Chưa phân loại
Uncategorized