Mòn Mỏi Dấu Môi

Tác giả: Thiên Ân

MÒN MỎI DẤU MÔI
Một năm thăm thẳm mù khơi
Tiếc thương trái đất sang thời già nua
Dỗi hờn , cỏ xót xa đưa
Dấu chân lệch bóng nắng mưa xóa mờ

Ngẫm xem thế sự hoang sơ
Vùi chôn kỉ niệm môi hờ hững môi
Chiều chiều nghèn nghẹn không lời
Đêm đêm bỏ mặc nổi trôi ngẫm cười

Một năm ngỏ ý trăm lời
Rụng rơi giọt nhớ khôn nguôi nỗi lòng
Đố ai run rẩy... bóng hồng
Vu vơ đánh thức tuổi bồng bột trôi

Ngày em xếp lá cuối trời
Trăm năm thế kỉ áo hời hợt buông
Đôi khi tình rụng đầu giường
Ấm êm chăn gối , người thương nhớ dùm!

Xin đừng làm kiếp người dưng !
Hái hoa bắt bướm nửa chừng đầu non
" Em ơi trái đất vẫn tròn"
Vén màn bí mật van lơn nửa vời

Một năm thuyền bến rã rời
Chuyện xưa tích cũ nằm phơi cuối đường
Dốc dài bê bóng đau thương
Bi hài xem nốt vở tuồng TÌNH YÊU
Ngày 18/2/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized