Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỗi Ngày

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Mỗi ngày tôi gởi
cho đời một niềm vui
Mỗi ngày tôi sẽ
quên đi những tiếc nuối
Mỗi ngày tôi vẫn
ngẫng cao đầu tự tin
Mỗi ngày tôi muốn
Vì ai đó quên mình
Mỗi ngày và mỗi ngày
Nên tỉnh đừng mê say
Mỗi ngày ơi xin hãy
Giúp tôi mang nụ cười
Cho chính mình, đời ơi!

18-11-2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Mỗi Ngày (Phan Trung Thành)
  • Mỗi Ngày (Bùi Kim Anh)
  • Mỗi Ngày Mới Thêm Một Điều Thách Thức (Mr.Smile)
  • Mỗi Ngày Một Bài Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Mỗi Ngày Qua (Thành Quí)
  • Mỗi Ngày Sống (Nguyên Đỗ)
  • Mỗi Ngày Đến Trường (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Lẩn Khuất Một Dáng Hình
  • 380 - Nói Với Thơ
  • Ngây Ngô
  • Viết Cho Người Tình Ảo
  • Tự Tình Mùa Mưa
  • Bình Minh Bên Anh
  • Hương
  • Chúc Bé Ngủ Ngon
  • Hiểu Về Trái Tim 8
  • Hãy Vô Ngôn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
©2026 - CungThuGian.com