Mỗi Ngày Qua

Tác giả: Thành Quí

Mỗi ngày tôi chọn mấy buồn vui?
Lạc lõng hồn xây giấc mộng hời.
Miền nam cô gái nào tôi chọn?
Làm vẻ tình thơ trọn cuộc đời.

Mỗi ngày tôi viết được bao thơ?
Từ buổi giao duyên thật bất ngờ.
Hạnh ngộ rồi xa! Tình đã mất.
Em để lại tôi một giấc mơ.

Mỗi ngày tôi sẽ đến nơi đâu?
Trông nắng vừa lên lúc nắng tà.
Thương bóng hoàng hôn chiều tím lạ.
Và bóng con người cuối phố âu.

Mỗi ngày tôi lại nhớ thương đau.
Từ mỗi đơn phương đến vạn người.
Bao giờ trái đắng thay vào ngọt.
Thì bấy lòng tôi cũng rã rời.

Mỗi ngày tôi tự hỏi là sao?
Đến lúc tịch thế sẽ thế nào?
Thơ sầu mỗi lúc ưa thì trổi.
Nên đời mai một cứ hư hao.

Mỗi ngày tôi ước được một ngày.
Một ngày đủ để trọn suy tư.
Hồn tôi thả nổi theo ngàn gió.
Hằng sống với đời mãi ngất ngư.
Chưa phân loại
Uncategorized