Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỗi Buổi Sáng Ta Nói Lời : Chào!

Tác giả: Mr.Smile

Mỗi buổi sáng ta nói lời : Chào!
Ta ở đây – Chào! – nghĩa là ta có mặt
Chào! - đấy là ta
Chào!
Thời gian còn quá ít
Chào!
Có điều gì nhận biết
Chào!
Ta mải mê theo công việc
Nếu có chút gì còn lại
Chút gì còn lại sau ta
Chào!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Mỗi Buổi Sáng (Xóm Đồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồi Ức Của Bóng
  • Cái Vị Đời
  • Thơ Và Nỗi Nhớ
  • Vẹt Khối Mang Mang
  • Một Ngày Nào Về Biển
  • Em Đã Không Cột Tóc
  • Tình Xa
  • Nốt Nhạc Chiều Mưa
  • Tự Lòng (2)
  • Thương Em Tha Thứ, Yêu Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com