Xếp Vụn Ngữ

Tác giả: Niệm Nhiên

- Xa -

ngỡ quên, nỗi nhớ vẫn vương
dịu ngôn tha thiết yêu thương một thời
chợt phai như nắng chiều rơi
như gió lang bạt về nơi cuối trời
tim hẫng, ta hụt vũng đời
khẽ khàng người dấy tơi bời bão giông
mây nào đọng mắt xa trông (?)
người rời, bỏ lại cuồng ngông cõi này!


- Vờ -

tình nhé, giả bộ như đang rét
ngồi gần hơn chia hơi ấm cùng nhau
tình nhé, vờ vĩnh hờn và ghét
(mặc) ai loay hoay luốn cuốn làm sao!
tình nhé, còn trong vòng tay đón
mà nhớ quắt quay như thể chia xa


- Ru -

thuyền cổ tích lênh đênh
buồm mơ căng gió lộng
biển thần tiên mông mênh
dịu dàng lời ru mộng
à.. ơi.. say giấc nồng
tạm quên đời long đong


- Lạc -

vạn sợi nhớ thương vẫn không buộc nổi
tình thật thà, tình cũng phai phôi
còn được mình ở lại với mình thôi
hãy cứ vui vì tim không lạc lối
vẫn hơn, tâm níu sợi hồn. Vuột!
bàng hòang, tôi lạc mất tôi rồi!


- Níu -

có một buổi chiều trên phố biển
quán vắng chìm trong khúc nhạc gầy
mắt nhìn gần như lời nài nỉ
xin Người ở lại thêm phút giây
dù biết mai này sẽ phôi phai
níu thời gian chậm cùng nỗi nhớ
lời t-h-ư-ơ-n-g đã loãng giữa mù sương


- Tạm -

lòng trần cứ tạm là mơ
gánh ngày trĩu nặng ơ hờ quằn vai
tình trần cứ tạm mượn vay
cõng ân nghĩa trả, gió bay cuối trời
buồn vui cũng tạm khóc cười
phù du kiếp sống, nghiệp đời lất lay
ngờ, tin, hư, thực biện bày
rối bời những cuộc cờ đầy đa đoan!
Chưa phân loại
Uncategorized