Mỗi Buổi Sáng

Tác giả: Xóm Đồng

MỖI BUỔI SÁNG

Mỗi buổi sáng bụng cồn cào hằn học
Mặt buồn rầu dạ lăn lóc đòi ăn
Ta lang thang quán cóc xương hầm
Ngồi rỉ rả nhâm nhi dăm miếng sụn

Mỗi buổi sáng đói ăn đời vỡ vụn
Mặt trời chói chang gay gắt hanh hao
Câu nói hay cũng hóa kẻ tầm phào
Vẻ ngượng nghịu vẫy chào qua cơn đói

Mỗi buổi sáng cảm thấy mình có tội
Nếu làng nhàng vô lối bám đuôi nhau
Bàn luận hơn thua đối kị bạc đầu
Rồi lang bạc ngửi sắc màu vô vị

Mỗi buổi sáng trống trơn, rỗng tiền túi
Mà ba hoa giàu nhất thế gian này
Dừng chân bối rối, ngậm đắng nuốt cay
Há phải cuộc đời dày vò tăm tối

XÓM ĐỒNG 29102015
Chưa phân loại
Uncategorized