Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Nghĩ Chỉ Có Thể Vẽ Nên Các Điều Đối Lập

Tác giả: Mr.Smile

Suy nghĩ chỉ có thể vẽ nên các điều đối lập
Cho nên có và không cùng nhau,
Khó và dễ cùng thành,
Dài và ngắn cùng chiều,
Cao và thấp cùng nhau,
Giọng và tiếng cùng hoạ,
Trước và sau cùng theo...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Một Chút Mưa Ngâu
  • Xuân
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1952)
  • Lắng Nghe.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (106)
  • Góc Chiều
  • 209 - Anh Muốn
  • Anh Ru Em Ngủ...
  • Truyền Thần
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
©2026 - CungThuGian.com