Nhớ Người

Tác giả: Phuong Vuong

Mùa đông đã về, trời âm u lắm
Mây xám giăng sầu, lặng ngắm lá rơi
Thương nhớ ai kia, chơi vơi trống vắng
Khung cửa bên thềm, giọt nắng lặng tênh.

Mùa đông đi qua, xuân xanh dần đến
Hoa khoe sắc màu, xuân đến muôn nơi
Mùa xuân yêu thương, xuân ơi xuân hởi
Chim én lượn lờ, xuân với đợi mong.

Nàng xuân yêu ơi, sao đi vội thế
Chim én bay rồi, nhân thế nhớ xuân
Xuân đã đi xa, mùa hạ nhiều nắng
Phượng vĩ nở rồi, văng vẳng tiếng ve

Lời ve sầu hát, mùa hè rồi nhé
Kỷ niệm bồi hồi, thôi nhé chia tay
Trải qua một năm, ôi đầy lưu luyến
Khi buổi tan trường, quyến luyến nhớ nhung.

Nhớ người năm xưa, thu ơi buồn quá
Mưa thu lại về, thương lá vàng ơi
Thương nhớ đầy vơi, người ơi có biết
Xa xôi hôm nào, biền biệt nhớ mong.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized