Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ .

Tác giả: Nguyên Hữu

MƠ
(Ngũ ngôn bát cú - đường luật)

Ta mơ một giấc này
Vạn vật đến nơi đây
Mở hội thi ca múa
Quây quần điệu hát say
Xem dòng sông chụp ảnh
Ngắm chiếc lá khoe tay
Gió nhẩy nhôi vui sướng
Tươi mầu của cỏ cây…

22-08-2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Mở (Chu Lai)
  • Mơ (L)
  • Mộ (Như Nguyện)
  • Mơ (Như Phương Khánh Chân)
  • Mở (Bùi Chí Vinh)
  • Mờ (Caphesuotngay)
  • Mơ (Maiyeuem)
  • Mơ (Bảo Cường)
  • Mơ (Phạm Không Trùng)
  • Mơ (Sc)
Thơ bạn muốn xem
  • Chưa Có Lần Vui
  • 424 - Chút Nắng Ngày Đông
  • Hơn Một Nỗi Buồn
  • Anh Đi Rồi - Em Đã Mất Người Yêu
  • Tình Yêu Không Cần Quà
  • Cánh Hoa Mùa Đông
  • Nhớ Mẹ Trong Mơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1198)
  • Dòng Thơ Không Hồn
  • Như Là Bà Mẹ Đơn Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com