Mơ Em

Tác giả: Vô Thường

MƠ EM
Thơ: Vô Thường

Tiễn em đi rồi
Trời chieu rơi lệ
Môi mềm,
mắt ướt,
Hay vì mưa bay

Em đến ru tình
Ngày hè rực lửa
Em đến bên mình
Tình nồng chan chứa
Em mang gió mát
Em là bóng mây,
Dịu đời cơn khát
Ru tình ngất ngây

Em đến đan tay,
Dệt cơn mộng mị
Gieo mầm nhung nhớ
Để sầu đâu đây,

Đêm ta mơ em
Chiều mưa khuất bóng
Em đi xa lắm,
Mà hồn còn đây
Đêm ta mơ em
Một mình ngồi khóc
Phương trời xa lắm
Gửi hồn về thăm!

Gửi vào tháng năm
Hình hài nhung nhớ
Xin đừng cách trở
Xin còn tương lai.

KN 12/5/2015 (TML)
Chưa phân loại
Uncategorized