++ Về Đâu.?. ++ Thơ : Nguyễn Ngọc René

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ VỀ ĐÂU.?. ++
Thơ : Nguyễn Ngọc René
Buồn đông đến mây mù khắp nẻo
Trời căm căm lạnh lẽo mưa phùn
Héo hon thấy cảnh mịt mùng
Không vui càng cảm muôn trùng hắt hiu
.
Hoàng hôn đến bóng chiều đã tắt
Ngồi một mình khoảnh khắc sầu lên
Gót đà nay mỏi lênh đênh
Chim đơn chiếc bóng bắt đền ai đây.?.
.
Thôi phận lữ lòng ngây phó mặc
Oán hờn chi thắc mắc được gì.!.
Nỗi niềm thầm tỏ vần thi
Để mình an ủi thơ ghi lấy lời
.
Ta đã biết đất trời cách biệt
Phận con người mải miết đôi bên
Sức mình tự nhủ vươn lên
Gặp may thì sẽ được hên thỏa lòng
.
Đời trống vắng mây hồng không đến
Như con thuyền chẳng bến long đong
Làm sao hưởng được xuân nồng
Chân đi để thấy mênh mông một đời
.
Bỗng phút chốc mây trời lạnh giá...
Có điều gì mà lạ trần ai.?.
Nơi này có phải thiên thai.!.
Đông về hết kiếp ..miệt mài về đâu.?..
-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 08/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized