262. Xa Lánh Ưu Phiền

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Về vườn nuôi yến tìm vui
Hỷ nộ ái ố … ngậm ngùi vứt đi

Kinh doanh giao lính thu chi
Trồng trọt rảnh rỗi ta đi lòng vòng
Vân du thỏa chí tan bồng
Hải hồ sơn thủy cho lòng thảnh thơi
Bon chen lãng phí cuộc đời
Giàu nghèo không thoát kiếp người khổ đau
Ta bà mộng ảo qua mau
Nay còn mai mất hơi đâu bận lòng
Đời người tất cả bằng không
Ái hà mê muội ngược dòng truyền miên
Lợi danh sắc dục oan khiên
Tình càng xiết chặt càng điên đảo hồn
Vui về thăm bạn sơn thôn
Buồn viếng chùa để tâm hồn bình yên

Quyết tâm xa lánh ưu phiền
Giữ tâm thanh tịnh an nhiên giữa đời

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized