Thì Thầm Tháng 5

Tác giả: Phong Trần

THÌ THẦM THÁNG 5

Tháng Năm tình cũ đong đưa
Hình như phượng vỹ mới vừa đơm hoa
Ve sầu vừa cất tiếng ca
Hình như nắng cũng chan hòa cỏ cây

Tháng Năm ta đã về đây
Dáng em giờ đã hao gầy hơn xưa
Hình như gió cũng mới vừa
Thổi bay câu ước thề chưa vẹn tròn...

Tháng Năm cung nhạc héo hon
Đường xưa chờ đợi mỏi mòn tháng Năm
Hình như mây dạt xa xăm
Bay qua miền nhớ thì thầm gọi tên...

Tháng Năm ngày cũ có em
Bỗng dưng khúc nhạc êm đềm du dương
Lòng ta vương vấn niềm thương
Hồn thơ hòa nhạc thiên đường tình ca

Tháng Năm xưa đã phôi pha
Đường hoa em bước mờ xa tình trần
Bây chừ hạ đến bâng khuâng
Phượng rơi trong gió thì thầm tháng Năm...

Phong Trần
28.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized