Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

MƠ EM
(Hoạ bài Mơ Trăng của Phạm Tú)
Yêu kiều tiên nữ đẹp trong lòng
Em xinh quá đỗi thật sáng trong
Phạm Lãi Tây Thi xưa huyền thoại
Tú ngọc hoa vàng ấm mùa đông
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 9 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Mơ Em (Vô Thường)
  • Mơ Em, Hà Nội (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Cứ Về
  • Hạ Còn Ngắn Ngủi
  • Sợi Tình Đong Đưa
  • Ánh Hoàng Hôn
  • Vào Thiên Thu...
  • Vui Thú Điền Viên
  • Sum Họp
  • Mộng Vãn Khứ.31
  • Tôi Xin Lỗi
  • Bất Tận Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
©2025 - CungThuGian.com