Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Không

Tác giả: Trần Hậu

Ta ngồi nói chuyện với hư không

Gió về trong suối tóc em bồng

Ta nghe em thở trong hơi gió

Gió vắng hoang vu đến lạ lùng

Từ độ hạ về trong mắt em

Bỗng nghe hồn nặng khối ưu phiền

Mười phương nắng tụ vào song mắt

Ôi mắt em ngời như mắt tiên.

(SG 1972)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Đi Nam
  • Nhớ Sài Gòn
  • Thơ Cho Em
  • Đêm Nha Trang
  • Rừng Khuya
  • 16 Tuổi
  • Buồn Chi
  • Không Lời
  • Khóc Bạn
  • Tiễn Vợ Vào Nam
Thơ tương tự
  • Hư Không (Quách Thoại)
  • Hư Không (Nguyên Hữu)
  • Hư Không (Hồng Dương)
  • Hư Không (Mr.Smile)
  • Hư Không (Nguyễn Hữu Thành)
  • Hư Không (Thiên Ân)
  • Hư Không Gọi Tình (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghịch Chuông
  • Tình Thơ Không Đoạn Kết
  • Tìm Một Con Đường
  • Hoa Với Tôi
  • Tlan, Cao Ngút Dòng Sông !
  • Về Chính Quyền Cộng Sản
  • Tri Kỷ
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Tuổi 15: Sinh Nhật Con Gái
  • Đưa Em Lang Thang Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Kim Kim
  • Bằng Nguyễn
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
©2026 - CungThuGian.com