Hư Không Gọi Tình

Tác giả: Nguyên Thạch

Hôm nay lời cuối biệt ly
Nghìn thu vĩnh biệt, biết khi nào về

Men say cho ấm cơn mê
Men say sưởi lại lời thề bên nhau.

Nhìn em tim thắt nghẹn ngào
Ôm xác để tưởng còn nhau trong đời

Ngoài hiên nhẹ giọt thu rơi
Hòa theo tiếng nhạc ru hời xa xăm.

Ngày mai huyệt mộ em nằm
Cô đơn chiếc bóng tháng năm não nùng

Xác em bất động lạnh lùng
Bên ba ngọn nến chập chùng hồn bay

Vòng tay ôm một bàn tay
Mà lòng liên tưởng những ngày bên nhau

Nhạt xanh đôi má ửng đào
Đôi viền mắt biếc, nỗi đau kín viền

Hôm nay duyên hết đứt duyên
Đành sao đơn lẻ về miền phiêu diêu?.

Mai đây phố cũ đường chiều
Mình ai đếm bước cô liêu ngập tràn

Đêm nay vành trắng khăn tang
Lung linh ngọn nến, soi hàng lệ trong

Đêm nay, đêm cuối là chồng
Ngày mai ôm khoảng hư không gọi tình

Thinh không cất tiếng gọi mình
Vòng tay ôm siết bóng hình chân không.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized