Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hư Không

Tác giả: Mr.Smile

Anh đi tìm kiếm ở trần gian
Một điều thực tế, chẳng gì hơn
Mà đành bỏ chạy như con sóng
Tất cả trên đời chỉ hư không.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Hư Không (Quách Thoại)
  • Hư Không (Nguyên Hữu)
  • Hư Không (Hồng Dương)
  • Hư Không (Nguyễn Hữu Thành)
  • Hư Không (Thiên Ân)
  • Hư Không (Trần Hậu)
  • Hư Không Gọi Tình (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 901.
  • Bóng Mờ
  • Bóng
  • Cơn Giông
  • Trăng Thu
  • Chạy Theo Em Hụt Hơi
  • Nói Nhỏ Cùng Em
  • Thu Xa Cách
  • Mơ Bước Qua Cầu
  • Covid-19 Tác Động Ảnh Hưởng Với Cái Nhìn Thiển Cận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2025 - CungThuGian.com