Hư Không

Tác giả: Thiên Ân

HƯ KHÔNG
Nhặt chùm gian dối bên đường
Ai còn thương , ai còn thương , một thời?
Cánh hoa tan tác giữa trời
Thương chi chiếc lá rụng rơi vội vàng

Mùi hương con gái đi hoang
Lòng nghe thoang thoảng mùa vàng vọt bay
Nắng mưa dột nát hình hài
Vấp bờ nghiệt ngã chua cay bên lề

Bóng chiều nứt nẻ sân quê
Hồn ta lãng đãng tứ bề bụi giăng
Còn đâu dáng ngọc vườn trần
Ai chia bài toán thập phân lẻ đàn

Bút sa gà chết oán than
Lạc tông , điệu nhạc cung đàn bẻ duyên
Hỡi ơi giẫm bóng buồn phiền!
Níu chân dĩ vãng ai nghiền nát ai?

Trăm năm hì hục thở dài
Ngoi ngoi ngóp ngóp đúng sai ngập lòng
Cúi mình nhặt chuỗi hư không
Ù ù cạc cạc mong trông ngóng sầu
Ngày 2/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized