Mình Với Ta

Tác giả: Thiên Ân

MÌNH VỚI TA
Mình với ta, ta với mình
Đôi khi tựa bóng và hình nương nhau
Cuộc đời dâu bể , bể dâu
Trái tim ngần ấy ăn sâu kiếp nào ?

Chuyện mai sau , chuyện mai sau....
Dòng sông ra bể biết đâu kiếm tìm?
Tựa lưng tóc rối non mềm
Mắt yêu mở tiệc tơ duyên lặng thầm

Mình với ta , ươm hạt mầm
Cánh đồng vội nở thanh âm tuyệt vời
Thương nhau điểm chín , điểm mười
Nghìn đêm biết khóc hay cười nghìn đêm ???

Ta yêu mình , lẽ tự nhiên
Kho tàng bí mật chung riêng giữ gìn
Giả vờ xa lạ lặng thinh
Trách chi ngọn gió vô tình ngang qua

Mình đi bỏ mặc xót xa
Nhánh tương tư héo chẻ ba , bốn lần
Phong trần đè bóng phong trần
Chân ai cát bụi xoay vần trông theo ?

Mình ta ôm phận gieo neo
Rong rêu côi cút , bọt bèo cô đơn
Sợi dây oan trái dỗi hờn
Hàng cây trụi lá , áo sờn bờ vai

Đó đây gặm nhấm đắng cay
Trái sầu rơi rụng buồn day dứt buồn
Giật mình đánh thức ngọn nguồn
Mình ơi ta vẫn yêu thương nồng nàn!
Ngày 9/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized