Miền Ký Ức

Tác giả: Hồng Dương

Đâu có phải tại tình anh thất hứa
Mà cũng không tại hai đứa chúng mình
Tại ông Trời xui khiến cõi u minh
Bà Nguyệt Lão dẫn dắt tình lận đận…

Đồi gió lạnh… đã lắm điều không hận
Ông Tơ se, bà Nguyệt vấn chữ yêu
Buổi ban đầu ta quấn quýt sớm chiều
Thời gian chết… tình tiêu điều xa cách…

Cung lỗi nhịp xin em thôi đừng trách
Phím đau thương duyên nghiệp lách được chăng ?
Tình yêu như hoa nở dưới ánh trăng
Hương thơm ngát cõi vĩnh hằng xin nhớ…

Hôm đưa tiễn hồn mong manh tan vỡ
Nhớ rất nhiều nên vẫn ngợ bên nhau
Tiếng thì thầm em hát một đêm sầu
Dù cách biệt tình đẫm sâu lắng đọng…

Đời đen tối tình đi trong sóng động
Không tại em làm tan bóng thiên thai
Không tại anh làm sụp đổ lâu đài
Bởi số kiếp …đời chia hai bóng biệt…

Xin đừng nói để nỗi buồn bao xiết
Bến khác nhau…hồn mải miết nơi nao
Hỡi cao xanh!... tình vắt vẻo lao đao
Đây ký ức…bay miền nào cõi nhớ ?!…
Chưa phân loại
Uncategorized