Miền Ký Ức

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Không hiểu sao đã mấy hôm nay
Trời bỗng dưng ướt nhoà mi lệ
Gió bấc về đêm đông thổi khẽ
Làm tim anh thổn thức không yên

Tự khi nào một nỗi nhớ không tên
Lên lỏi vào trong miền ký ức
Con tim anh chao nghiêng trong lồng ngực
Nhịp đập rộn ràng như kẻ mới biết yêu

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc trời chiều
Hồn tái tê trong miền sâu thẳm
Ngày tháng Mười sao dài đằng đẵng
Phương trời xa nơi ấy có bình yên

Góc tim yêu tưởng đã ngủ quên
Nay bừng lên một màu tâm sự
Cảm ơn đời cho một lần níu giữ
Nỗi niềm này trong tình khúc thiên thu
Chưa phân loại
Uncategorized