Mẹ Là Tất Cả

Tác giả: Lê Sáng

.......MẸ LÀ TẤT CẢ ....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mấy chục năm rồi mẹ có được yên đâu
Mái tóc xanh ! giờ đây đã nhuộm màu trắng xóa
Những nếp nhăn, hằn in ! nỗi nhọc nhằn vất vả
Lưng mẹ đã còng, vai áo ngả màu phai.

Mẹ đã sinh thành đủ con gái , con trai
Ăn học lớn khôn chỉ một bàn tay mẹ địu
Cái cảnh nhà nông quanh năm đều túng thiếu
Cha lại vội vàng xa mẹ bỏ con đi. (Cha mất )

Cái tuổi hai mươi, con chớm nụ xuân thì
Trai dựng vợ ! Còn nữ nhi xuất giá
Mẹ lại phải lo từng khay trầu mâm quả
Cho con được vẹn tình như cha đã từng mong.

Mẹ lại thay cha luôn cương vị làm chồng
Mái tranh dột mẹ trèo lên mẹ lợp,
Chỗ ráo dành con, mẹ phần riêng chỗ ướt
Suốt cả cuộc đời mẹ chưa được ngồi yên.

Phụ tử tình thâm con mong được đáp đền
Công ơn mẹ biết lấy gì con trả
Mấy chục năm trôi mẹ đơn thuần ở góa
Thân xác mẹ khô gầy vất vả chỉ vì con.

Mẹ vẫn khuyên răn "uống nước phải nhớ nguồn"
Con tạc dạ, mà sao chưa trả được
Mẹ yêu ơi ! Con nguyện cầu mong ước
Cho mẹ được sống đời cùng con cháu ngàn năm.

Con muốn từ đây mẹ ngơi nghỉ tay làm
Sống vui khỏe sớm chiều con phụng dưỡng
Mẹ là mây, che nắng chiều tỏa xuống
Cho ngọn lửa yên bình, về bên mẹ và con./

Lê Sáng. Đêm 19 _ 06 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized