Mãn

Tác giả: Hồng Dương

Trông màu lá trong chiều thu động
Gió trôi hương cánh mỏng manh đời
Trăng nghiêng một nửa chơi vơi
Thuyền im một bóng giữa vời sông xanh

Sắc thu nhuộm cả lằn con nước
Dòng đời trôi lũ lượt mấy ngàn
Thu ơi hỏi cả nhân gian
Rượu nồng chi nỗi cõi trần ai qua

Thu có giữ ánh tà dương muộn
Men hương tình đêm uống dòng thơ
Thế nhân mê đến say mờ
Rượu nào thấm đẫm sợi tơ trăng lòng

Lá thu rụng im trong chiều vắng
Khoảng vô thường đè nặng tri tâm ..
Lá sầu hoai mục lặng câm
Tình đau ray rứt ruột bầm mùa thu

Đêm trỡ giấc sương mù ướt lá
Niềm riêng mang lệ đã nhạt phai
Đẫm đời sỏi đá an bài
Ta trăng gió mãn ngày mai thu tàn
Chưa phân loại
Uncategorized