Mãn Chiều

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

MÃN CHIỀU

Dáng xưa xem cũng bảnh trai
Sống lưng thẳng cứng đọ oai bách tùng
Thời gian sương gió khôn cùng
Để nay cứ thật lạ lùng...chiều cong

Khớp ơi! Chỗ vẹo chỗ long
Nhói cơn buốt nhức đêm nằm tỷ tê
Thương đâu...môi bửu lời chê
Bóng tà chạy dọc não nề giá đông


Cứ là mai trúc khỏi mong
Nắn vài độ lửa chắc lòng nhẹ tênh
Lệch nào rồi cũng bằng phân
Cong nào rồi cũng thẳng băng nuột nà

Trời sinh quy quả Non - Già
Mới hay nhục cốt ta bà trần gian
Chỉ phiền ánh mắt so đan
Rũ cười ế ẩm mở toang cửa chùa

Còn đâu cái lúc thả bùa
Ngõ xa lấp ló sóng lùa dậu thưa
Thôi thì sau trước thắng thua
Chừ sao biết vậy tứa lưa chuyện đời

Cái lưng! Ơ cái lưng ơi
Cong ngồi cong đứng...sao vời mông lung
Réo đàn khoan nhặt sống lưng
Ngồi vo khúc nhạc tưng tưng mãn chiều

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized