Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mặc

Tác giả: Phong Tử

Mặc đời miệng lưỡi a dua
Tâm ta bất động hơn thua làm gì
Tranh nhau cũng có được chi
Kẻo mang tiếng oán khổ bi muôn phần

Ở đời nên học chữ nhân
Học thêm chữ nhẫn, oán ân chẳng phiền
Trần gian đâu phải cõi tiên
Thôi thì mặc kệ, huyên thuyên không màn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồn Lá
  • Bình Định Quê Tôi
  • Kính Nhà Thơ Bùi Giáng
  • Hối
  • Giác Ngộ
  • Bướm - Hoa
Thơ tương tự
  • Mặc (Hồng Dương)
  • Mặc (Lê Việt Hùng)
  • Mặc (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mặc Ai Cứ Nói (Huỳnh Lâm Phong)
  • Mặc Ai Lên Cao, Mặc Ai Xuống Thấp (Mr.Smile)
  • Mắc Bên Đời (MẮC BÊN ĐỜI)
  • Mắc Bệnh Vẩy Nến (Huỳnh Lâm Phong)
  • Mặc Cảm (Quang Nguyễn)
  • Mắc Cạn (Thiên Ân)
  • Mặc Chăng (Bồ Câu)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
©2025 - CungThuGian.com