Kính Nhà Thơ Bùi Giáng

Tác giả: Phong Tử

Chắp tay cung kính cụ Bùi
Sinh thời giả loạn, điên rồi lại thôi
Tử sinh một kiếp luân hồi
Đưa người thi sĩ viếng đồi lạc viên

Tên ông còn mãi trang hiền
Lãng du phiêu bạt, đồng niên thiếu thời
Tâm thì trong sáng ngời ngời
May ngang áo vá, vào đời hóa điên

Sử tích còn đó truân chuyên
Gặp người tri kỉ, vị liền bài thơ
Tri âm khó gặp đâu ngờ
Ngộ ngay khảng khái, lời thơ dạt dào

Dĩ nghĩa một đấng anh hào
Hiên ngang khói lửa, binh đao một đời
Thơ ông khó nói thành lời
Ví như đầu tập Mưa Nguồn nổi danh
Chưa phân loại
Uncategorized