Bướm - Hoa

Tác giả: Phong Tử

Tiếng chim đánh thức bình minh
Hoa đang say giấc, giật mình tỏa hương
Nụ hoa chúm chím khoe sương
Ong bướm khắp chốn, nghe hương tìm về

Gió thoảng chợt thấy si mê
Hoa vừa mới nở, bướm mê bướm về
Bồng lai tiên cảnh mộng mơ
Bướm vờn trong gió, dệt thơ cho đời

Lung linh khoe sắc hương trời
Bướm - Hoa gặp mặt, ngỏ lời bên nhau
Bướm kia quyến luyến sắc màu
Hoa cũng e thẹn, thêm màu trang thơ

Đời hoa nào có như mơ
Phong sương gió thắm, hoa về với mây
Sắc hoa cũng đã nhạt phai
Lá tàn héo úa, nhụy phai đâu đành

Thời gian đã vội trôi nhanh
Bướm kia đâu nỡ nhưng đành bay đi
Hoa tàn bướm có nhớ chi
Đời hoa như thế, trách chi bạc tình...
Chưa phân loại
Uncategorized