Nhắc Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Dulan

...

Đầu Thu Niềm Nhớ Hư Hao


Tháng 9 về ... hư hao niềm nhớ
Thu nhẹ sang, một thuở xa xưa
Mây xám giăng, vương mưa thành bụi
Vạt nắng hè đành cúi mặt đi

Tháng 9 buồn hiu hắt mọi khi
Chập cánh bay vạc về bên ấy
Chợt lúc nào ngẩn ngơ ... ai thấy
Cổng trường xưa khép, dấy niềm đau

Tháng 9 qua, gió về chớm lạnh
Lòng tái tê trở bước sang ngang
Một người sầu duyên kiếp lỡ làng
Chẳng còn ai ... đò sang bến vắng

Anh tìm về một vùng mây trắng
Em ra đi chợt vẳng lời ca
Chưa bao giờ gạch nối tim ta
Chưa một lần tìm ra đoạn kết

Tháng 9 xưa, ghi tâm kỷ niệm
Cứ theo về thoạt biến thoạt hư
Anh bỡ ngỡ mở đèn ... hoài kiếm
Chuyện tình xưa vừa chiếm thơ buồn


Nguyễn Du Anh Vũ (19-9-2014)
Sầu Đông








NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA...


Biết rồi nha! Cớ sao không nhớ
Bên con đường dốc đổ ngày xưa
Chớm thu về hàng dầu mưa bụi
Sáng trưa chiều ngắm học trò đi

Nguyễn Bỉnh Khiêm nhộn nhịp một khi
Mùa tựu trường bên "tui" bên "ấy"
Cúi thật thấp vậy mà vẫn thấy
Cổ sọc hồng mẹ cạo gió đau

Nhận thư "chàng", quên mình đang lạnh
Bởi đôi lời nồng ấm dọc ngang
Hay tại ai kể chuyện xóm làng
"Nhớ" nhỏ lắm chín mươi ngày vắng

Gom hết lại trên tờ giấy trắng
Màu mực nhòe nghe bản sầu ca
Viết ra đây nhắc chuyện xưa ta
Lòng hỏi lòng nên chăng nối kết

Đắn đo hoài thôi thì tâm niệm
Bức tranh đẹp giữ tốt kẻo hư
Đừng anh nhé đừng bao giờ kiếm
Gia đình vui chớ để vướng buồn.


Dulan




...
Chưa phân loại
Uncategorized