Nhắc Chuyện Ngày Xưa

Tác giả: Thiên Ân

NHẮC CHUYỆN NGÀY XƯA
Em lấy chồng tính nhẩm đã mười năm
Hương tóc ướt vẫn mơn man phảng phất
Nụ hôn đẹp ngày xưa ta đánh mất
Dòng sông buồn vội rẽ nhánh chia đôi

Chút bàng hoàng theo dòng nước cuộn trôi
Đám lục bình vẫn ngược xuôi , xuôi ngược
Thời con gái lưng ong ai biết được ?
Chuyện trăm năm tựa như một ván cờ

Kẻ thắng , người thua chìm khuất bơ vơ
Những hong hơ , nỗi lòng sầu lẻ bóng
Tuổi đời reo chìm sâu như chiếc bóng
Đám mây cuối trời rục rịch đau thương

Em lấy chồng điều đó thật bình thường
Đối với anh là chuỗi ngày ám ảnh
Ngọn gió thời gian đố ai so sánh ?
Rèm mi gầy , đôi mắt hóa rong rêu

Tiếng cười đau , gom góp sầu tịch liêu
Mùi cay đắng ngẫu nhiên buông day dứt
Bốn mùa trở trăn nghìn đêm thao thức
Nhánh yêu thương về đậu ở vai gầy

Ta hắt hiu sầu gờn gợn đó đây
Đừng khóc nhỉ sao hư hao dòng lệ
Xin trôi mau tháng ngày vào dâu bể
Xin một lần hội ngộ chuyện trăng sao
Ngày 5/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized