Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Lá

Tác giả: Phong Tử

Gió thổi lao xao lá vàng bay
Hồn tôi rơi rụng buổi chiều nay,
Tình này tan nát vào cõi mộng
Nhìn hoa kia rơi chút động lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mặc
  • Bình Định Quê Tôi
  • Kính Nhà Thơ Bùi Giáng
  • Hối
  • Giác Ngộ
  • Bướm - Hoa
Thơ tương tự
  • Hôn Lá (Ngọc Thạch)
  • Hồn Lá (Thái Thăng Long)
  • Hồn Là Ai (Hàn Mặc Tử)
  • Hồn Lạc (Hồng Dương)
  • Hồn Lạc Lõng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hồn Lạc Mất (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hồn Lạc Việt (Nguyễn Tâm)
  • Hờn Lắm Này Tháng Giêng Ơi ! (Hoa Thuỷ Vu)
  • Hồn Lang Gởi Lại (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hồn Lang Gửi Lại (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Ước Gì, Anh Chưa Bao Giờ Yêu Em
  • Người Không Đến Và Ta Không Đợi
  • Đã Mấy Mùa Qua Yêu Dấu Ơi..!
  • Mùa Nào
  • Dưới Ánh Mặt Trời Nàng Có Biết Ta
  • Đón Em
  • Khắc Khoải
  • Graffiti
  • Vườn Trời
  • Biển Hát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
©2026 - CungThuGian.com