Mặc Cảm

Tác giả: Quang Nguyễn

Tôi đến với
tình yêu
Như thước phim quay chậm
Ghi lại khoảng khắc lặng tuyệt vời
Tình yêu qua đời, quấn khăn tang đi muôn nơi
Để nhớ hồi tưởng, tháng ngày say mộng
Thời bướm hoa bé bỏng
Gói vào ký ức, đi cùng tháng năm
Cứ để tình yêu trong gối nằm
Đêm thì thầm, ôm mơ ru vào giấc ngủ
Nâng niu ấp ủ
Bóng dáng người xưa cũ..
chưa nói một lời, chưa nói lời yêu nào
Đêm chưa kịp tạnh, đêm hư hao
Hồn rét câm, tin người dâu xứ lạ
Tình yêu nuôi lớn
nay bỗng xa lạ
Rồi tình chết..
Ta thờ bóng người, trong trái tim đơn côi.

Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized