Mặc Chăng

Tác giả: Bồ Câu

Mắt nàng như một mê cung
Anh chưa tìm thấy tận cùng lối ra
Nẻo nào thoát khỏi đây ta
Nàng không chỉ lối khó mà biết đi..

Hạ sang trăng sáng để chi
Thu đem sương lạnh làm gì người ơi
Đông về tuyết lại khẽ rơi
Xuân mang nàng tới, chậm rồi biết không...?

Mấy ai một dạ một lòng
Mấy ai mà ngóng mà trông hả nàng?
Mấy ai đợi đến xuân sang
Được ai đợi được đông tàn tới xuân?

Đường tình mặc chẳng gian truân
Vì yêu mặc chẳng ngại ngần vẫn yêu
Mặc chẳng ít, mặc chẳng nhiều
Bốn mùa mặc chẳng, mặc nhiều, mặc chăng?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả