Mặc Niệm Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Las Vegas

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Muốn sống tốt cũng đâu phải dễ
Chết bất ngờ, đột ngột: thảm ghê!
Cớ hà chi lắm kẻ khen chê
Buông lời ác hả hê phê phán.
Sống ở đời, muôn chuyện tản mạn
Ác với hiền cách biệt tấc gang
Luân lý, vô thường vẫn xoáy ngang
Bao thảm cảnh ngập tràn đâu đó...
Lời đức độ nếu không bỏ ngỏ
Thì lặng thinh, xin chớ so đo
Dòng sông êm...chưa hẳn xuôi đò
Đừng ở đó hát hò vô nghĩa...
Những niềm đau tự đâu thấm thía
Chuỗi thê lương của cảnh biệt/ chia
Những thê lương tử biệt cam lìa...
Đừng ác miệng ai kia xin nhớ!
Sống ở đời trong từng hơi thở
Cũng gieo duyên gieo nghiệp ngây ngô
Thế cần nên học lấy từng giờ
Nói lời đẹp như thơ mà sống.
Muốn cuộc sống phải luôn như mộng
Tự góp tay, chớ có cầu mong
Đời có vui, tự ở trong tâm..
Tâm đã ác nghiệp trồng từ ý
Đừng lãnh đạm thờ ơ ích kỷ
Nói làm chi đạo lý luân thường
Khi trong lòng không chứa tình thương
Không đau xót đoạn trường nghịch cảnh
Đừng đổ lỗi và đừng phân lối
Trắng và đen, gom tội thành đôi
Máu còn tươi chết chóc đủ rồi
Xin mặc niệm và thôi tranh biện
Đời vô thường chẳng gì bất biến
Thắng và thua, biển học vô biên
Xin gieo tâm ôm phúc cầu hiền
Ươm đồng cảm bình yên nhân loại.
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized