Lục Bát Ngày Xưa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Gió chiều câu hát ai ru
Thương về quê mẹ tàn thu sương mờ
Nhớ về năm tháng còn thơ
Cầu ao soi bóng, lửng lờ nước trôi
Son người chưa thắm vành môi
Phấn chưa ửng má, nụ cười chưa duyên
Còn non lúng liếng đồng tiền
Tóc còn hương mạ chua phèn đồng sâu
Trưa hè vắt vẻo lưng trâu
Sáo diều vi vút trên bầu trời xanh
Ta chưa biết gọi em, anh
Mày, tao lắm lúc tranh dành ...ổi chua
Những chiều thu đổ cơn mưa
Thôn nghèo đôi trẻ chơi đùa hát reo
Tiếng cười trong vắt tuôn theo
Dòng mưa cuốn mãi ta vào thời gian
Mưa xui chân bước lên ngàn
Ba lô nón trận viết trang sử đời
Mưa xui chân bước bên đời
Nhọc nhằn quê cũ lạc rơi tuổi hồng
Tròn trăng người đã theo chồng
Bướm vàng lượn với mênh mông sắc trời
Thư tình con chữ rã rời
Sao khuya ai chọc để rơi đêm dài
Chiều nao trôi đến chiều nay
Lời ru ai hát thương hoài.... ngày xưa!
______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized