Lục Bát Ngày Mưa

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT NGÀY MƯA
Thả câu lục bát ngày mưa
Câu lục,câu bát mới vừa ôm nhau
Vần bằng âm vẫn ngọt ngào
Lời thơ trong trẻo lại giàu thanh âm

Anh gieo từ ngữ vần chân
Mưa qua lối mộng trăm lần mưa bay ?
Giọt nào là giọt đắng cay?
Giọt nào thủ thỉ bên tai thầm thì

Giọt nào tiễn bóng người đi?
Giọt nào vội ghé cây si bên đường?
Vần lưng nằm giữa bờ thương
Tiếng yêu bỏ lửng vương vương mùa gầy

Chập chờn, gió lại đùa cây
Trên trời mây lại ghen mây đôi lần
Ngồi đây anh lại chọn vần?
Bầy chim ngóng đợi ái ân mấy mùa ?

Thả câu lục bát đong đưa
Đò tình tách bến người xa, xa mờ
Ngổn ngang cho mấy câu thơ?
Võ vàng kỉ niệm ,vấp bờ yêu thương

Dặn lòng nén chặt giọt tương
Thương câu lục bát cuối đường đánh rơi!
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized