Lục Bát Ngày Buồn

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT NGÀY BUỒN
Thả câu lục bát ngày buồn
Khéo dư nước mắt thiên đường đánh rơi!
Cánh chim định mệnh góc trời
Mây ôm chân gió hụt hơi chết chìm

Bàng hoàng câu chuyện xỏ xiên
Lạnh lùng , đứng lặng như kiềng ba chân
Rèm mi , con tạo xoay vần
Bến bờ năm tháng cộc cằn , a dua

Tình yêu như một trò đùa
Hồn nhiên , nhí nhảnh hơn thua ai hoài
Sợi yêu đem chẻ làm hai
Ghen tuông ném đá rách vai áo Trời

Nuông chiều khổ lắm dở hơi!
Vết thương chấm phá nửa đời thương đau
Ngày buồn vớt bóng trăng sao
Bẻ câu lục bát đeo sầu treo tim

Sợ câu " Xe chỉ luồn kim"
" Dã Tràng xe cát" đói tìm mắt nhau
Chênh vênh khúc ruột cồn cào
Tần ngần lục bát xé rào đi hoang

Ngày buồn khơi đống tro tàn
Ngồi nhai nước bọt lệ tràn hoen mi
Ngày buồn chôn giấu , sân si
Tuổi yêu mọc cánh bay đi vội vàng
Ngày 3/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized