Lời Tự Tình Trong Tim !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh đi rồi chỉ còn lại mình Em
Căn phòng đó sao thấy giờ trống vắng
Em nén lòng cho sóng tình lắng đọng
Mùi hương quen vẫn phảng phất đâu đây .

Anh đi rồi Em vẫn cứ ngây ngây
Nửa tỉnh nửa mơ tưởng người còn đó
Cảm giác như bờ môi và hơi thở
Vòng tay ôm để nỗi nhớ dâng trào .

Nhớ như in từng cảm xúc ngọt ngào
Từng lời yêu khi nụ tình hé mở
Từng cử chỉ khi ta còn bỡ ngỡ
Thẹn thùng đưa ánh mắt chợt gặp nhau !

Mắc nợ từ kiếp trước ta biết đâu
Giờ gặp nhau thấy lòng bao lưu luyến
Con thuyền lênh đênh bỗng mong về bến
Để bình yên cuộc sống như bao người .

Gặp nhau đây ta đã có duyên rồi
Cùng gìn giữ cho tình thêm nồng thắm
Trái tim Em bên ngoài luôn thầm lặng
Nhưng bên trong ào ạt những sóng ngầm.

Suốt bốn mùa Xuân Hạ đến Thu Đông
Vẫn mong sao cho cuộc tình tươi đẹp
Có bờ vai khi yếu lòng Em nép
Đó chính là hạnh phúc ở bên Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized