Lời Tự Tình Của Bướm

Tác giả: Dung Nguyên

Bướm bay bay mãi bay hoài .
Trăm năm bướm vẫn chơi ngoài ….. vườn hoa .
Tình trường bão táp phong ba .
Sức tàn cánh rũ xót xa nhường nào !

Xôn xao khi ghé vườn đào .
Ngất ngây dạ lý hỏi chào ngọc lan .
Hoa rừng chân chất ngổn ngang .
Bốn mùa mơn mởn miên man sắc màu ……...

Dưới bùn Sen chẳng úa nhàu .
Thanh cao dáng ngọc kẻ giàu phải ghen .
Nhụy hồng ong bướm cùng chen .
Hững hờ khi đã lối quen ngõ rành !

Nao nao trước Liễu buông mành .
Thân này không biết phải dành ai đây ?
Thôi thì , làm bạn với mây .
Phiêu bồng bay mãi như ngây như……. khờ !

( Dung Nguyên 6 . 8 .2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized