Lời Tự Tình Cùng Trăng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

TRĂNG có thấu lòng ta không hỡi
TREO trên cao vời vợi đâu hay
Ở đời còn lắm chua cay
GIỮA nhân hiếu nghĩa kiếp này đa mang.

BẦU trái ngọt dâng tràn ước vọng
TRỜI nào thương lắng đọng sầu đau
CÒN đâu giây phút ngọt ngào
TA thời đơn lẻ khát khao chẳng còn

SỐNG lặng lẽ lòng son vẫn giữ
VỚI bao ngày ủ rũ xác xơ
CUỘC đời sao quá hững hờ
ĐỜI gieo cay đắng xóa mờ hương yêu.

KHỔ phận bạc muôn điều trắc trở
ĐAU một đời vụn vỡ tim côi
TRĂNG TREO Ở GIỮA BẦU TRỜI
CÒN TA SỐNG GIỮA CUỘC ĐỜI KHỔ ĐAU
8/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized