Lời Trần Tình

Tác giả: Bảo Giang

Vì lỡ cho nên nông nỗi này,
Cửa nhà không ở, ở nơi đây.
Ra đi tay trắng thân bèo mướp
Ở lại đen chân kiếp đọa đày.
Trách kẻ huênh hoang công dựng nước,
Thương người bé miệng bé đôi tay.
Ngàn năm văn hiến to là thế,
Rách nát như tương chỉ một ngày.

2.Rách nát như tương chỉ một ngày.
Còn đây chú Xá* cứ khoanh tay. (* làng Xá Thị,TB.)
Thơ ngang một túi vung bừa bãi,
Rượu đắng dăm ve vơi lại đầy.
Hổ lỗ tai trâu nghe chuyện thánh,
Gớm đôi mắt tục ngóng trên mây.
Chuyện nhà chuyện nước chuyện hun chuột,
Chẳng chuyện nào qua chén rượu đầy!


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized