Lời Tình (Thơ Tình Buồn)

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Hãy xóa anh ra khỏi trái tim!
Đơn giản thôi, sao em không làm được?
Như bài viết với mấy từ trùng lặp
Em bôi đi bằng bút tẩy ấy mà!

Hãy rứt anh ra khỏi thịt da
Như nhổ bỏ một chiếc dầm, gai nhọn
Đơn giản lắm sao em không làm được ?
Mím môi đau rồi sẽ hết ngay mà!

Hãy quên đi kỷ niệm thuở nào xa
Như chẳng có, hoặc chưa từng em nhé!
Bởi lâu rồi chứ nào đâu mới mẻ
Giản đơn thôi, đừng nhớ nữa làm gì.
...
Đêm một mình...
Anh bỗng sợ...
Chia ly...?
Tay bấu víu vào khoảng đêm hư ảo
Em đâu rồi ???
Bên ngoài kia gió bão
Trong tim anh quay quắt....Vỡ tan tành
...
Sao em khờ nghe đến tội - lời anh !?
Mà chẳng hiểu....
Ừ mà thôi!!
Đã lỡ....
___________________________________
PHT. 10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized