Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hội An

Tác giả: Thắng Dê

Đêm, Quảng Nam vào hội
Quanh co ngõ chạy dài
Phố bên sông tấp nập
Đường hẹp níu chân ai

Chùa Cầu vui đón khách
Cao Lầu quán liêu xiêu
Tê màu trăng Cửa Đại
Ni An Hội mĩ miều
....
Chuông ngân nga như nhạc
Thu Bồn dần cách xa
Ánh hoa đăng hiu hắt
Trầm mơ một mái nhà.

Tạm Biệt Hội An
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Hội An (Tôn Nữ Thu Thủy)
  • Hỏi Anh (Mai Thúy Hải)
  • Hỏi Anh (Nguyễn Thuý Diễm Huyền)
  • Hỏi Anh (Diên Vỹ)
  • Hỏi Anh (Triều Sương)
  • Hỏi Anh (Minh Đức Hoài Trinh)
  • Hỏi Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỏi Anh (Chiêu Hoàng)
  • Hỏi Anh (L)
  • Hỏi Anh ! (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Đã Không Còn Nữa Giữa Trần Gian
  • Nhật Ký Nụ Cười
  • Có Em Bên
  • Có Một Người
  • Phận Long Đong.
  • Ta Sẽ Gọi Ngài Là Cha Không Biết
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (61)
  • Trí Tuệ Ta Bướng Bỉnh
  • Vọng Khúc Buồn
  • Tết Tha Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
©2026 - CungThuGian.com